AVE, bước vào Tháng Hoa, con kính chào Mẹ !
Ôi, Đức Nữ Trinh, Mẹ rạng rỡ hào quang
Tiếng FIAT đượm vẻ huy hoàng
Cung chúc ngợi Mẹ vinh quang Thiên Quốc
AVE, AVE lời sứ thần kính chào Mẹ
Con liên tưởng tiếng ve kêu mùa hè
Cùng vang dậy át tiếng côn trùng dưới thế
Tung hô Mẹ, Mẹ được nhận sứ vụ Cứu Thế
Của Đấng Làm Người Cả Thể Càn Khôn
CON của Mẹ. CON Đấng Chí Tôn
Sứ Vụ ấy cả Đất Trời vang dội
Satan phải hờn ghen vì, “CHÚA THƯƠNG LOÀI NGƯỜI”
Lời Sứ Thần TRUYỀN TIN xa xưa năm ấy !
Mẹ nhận lấy sứ vụ thật oai hùng
Nỗi Sầu Bi, Mẹ gánh thật nặng nề
Thánh Gía đầu tiên , Mẹ vác lấy
Như Lời, Chúa GIÊ-SU, Con của Mẹ đã nói:
“ Ai muốn theo Tôi, hãy vác Thánh giá mình”
Nỗi Sầu Bi của Mẹ, Thánh giá hy sinh
Cùng Con của Mẹ bước trọn Đường Cứu Thế
Sứ Vụ của Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế
Nhưng, Con của Mẹ là Chúa Ngôi Hai
Mẹ cùng Con mang Sứ Vụ CỨU Thế
Hầu trở nên HIẾN LỄ đền thay !
Tội thế nhân, nếu không có Hiến Lễ nầy
Làm sao xóa được trước Nhan Thiên Chúa
Mẹ cùng “ Con “đồng công khổ nạn
Ôi, đẹp thay, chính mang ý nghĩa nầy!
Mỗi Tháng Hoa hằng năm trở lại
Như chu kỳ nhắc nhớ để kính dâng
Tháng Hoa, tháng mùa hè muôn hương sắc
Dù nắng gắt nhưng, tỏa đượm muôn hương
Xin kính dâng NỮ HOÀNG lòng ái tuất
Nhưng, hoa đẹp nhất là : ” HAO MÂN CÔI”
Đời nhân thế, nay còn mai mất
Nhưng, Hoa Hồng Mầu Nhiệm, Hoa bất tử
Xin kính dâng lòng từ Mẫu sắt son !
Hầu thông hiệp phần Sầu Bi của Mẹ
Như, những bông hoa nhỏ dại bên đường
Mang tiếng hoa dại, nhưng vẻ đẹp tinh khôi
Mang vẻ đẹp phi thường nhờ kết hiệp
Cũng là những sinh vật do Thiên Chúa Tác Thành
Như, những hy sinh nhỏ bé muôn lòng hiệp lại
Tỏa ngát hương thơm dù cỏ dại bên đường
Lòng thành tín phi thường là hiệp nhất
Dâng lên Mẹ Tháng Năm Hoa Hiệp Nhất
Là hoa lòng của muôn triệu gương hy sinh
Trong chốn tu viện, hay muôn nơi kết hiệp
Hoa thiêng liêng, hoa tự nhiên, hoa ân sủng
Hoa bác ái, hoa sám hối, hoa đền tội
Hoa sùng kinh Mẫu Tâm, hoa siêng năng Lần Hạt
Ôi, hương hoa thơm ngát, xin kính dâng Mẫu Từ
Như vườn hoa Vatican có Mẹ
Là nhờ bởi Đức Hồng Y tại Vatican
Mẹ La-vang , Mẹ hiện diện tại nơi đấy
Để nhớ rằng :” Nơi đây có Mẹ La-vang”
Mẹ đoái thương Nước Việt Nam đau khổ !
Tại Thánh Đô, nơi chan chứa Mẫu Từ
Để đoàn con, dù xa xôi vẫn nhớ
Có Đức Mẹ Việt Nam, Mẹ La-vang thuở nào
Thơ kính dâng chắc đã dài
Lời cạn, ý hết, con xin kính dâng lên Mẹ
Xin tạ ơn, xin tri ân muôn đời
AVE MARIA, Mẹ là : HOA HỒNG MẦU NHIỆM./. Amen
XIN MẸ CẦU BÀU CHO CHÚNG CON.
01/05/2026
PHÊ-RÔ ANTON BƯỚC THEO